Nhận cuộc gọi từ người lạ đúng ngày ăn hỏi, cô gái hoảng hốt bỏ chạy khi phát hiện sự thật về chồng sắp cưới.
Tôi viết những dòng này trong bóng tối, khi ngồi một mình, nước mắt rơi lã chã. Hiện tại, tôi đang trải qua nỗi đau và sự bối rối, không biết phải đối mặt với sự thật và mọi người ra sao. Năm nay tôi 28 tuổi, và chuyện lập gia đình là điều tự nhiên. Chồng sắp cưới của tôi 30 tuổi, anh đến từ miền Bắc, còn tôi lớn lên ở miền Trung. Chúng tôi sống và làm việc tại Đà Nẵng, quen nhau 3 năm, trong đó có 2 năm yêu đương trước khi quyết định cưới. Tôi khá tự tin rằng mình hiểu chồng tương lai, đã gặp bố mẹ và một số họ hàng của anh.
Bằng linh cảm, tôi cảm nhận rằng gia đình anh, bao gồm cả bố mẹ, đều quý mến tôi như dâu con trong nhà. Dù tôi chưa từng về thăm nhà anh, chúng tôi vẫn nghĩ rằng tôi đã quen biết với người nhà anh. Đám cưới sẽ tổ chức ở đây, nên việc thăm họ hàng sẽ được thực hiện sau khi mọi việc xong xuôi. Khi chúng tôi xin phép hai bên gia đình cho cưới, bố mẹ hai bên chỉ trao đổi qua điện thoại và hẹn gặp nhau vào ngày ăn hỏi. Ngày đám hỏi, trong lúc tôi đang trang điểm, tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ.
Bình thường tôi không nghe điện thoại, nhưng hôm đó lại bắt máy. Giọng một phụ nữ miền Bắc thông báo rằng chị ta là vợ hợp pháp của chồng tôi và còn có một đứa con gái ở quê. Ban đầu, tôi không tin, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Sau đó, tôi gặp chồng và mẹ anh để hỏi cho rõ. Họ thừa nhận sự thật, mẹ anh khóc lóc xin tôi đừng bỏ anh. Mẹ kể rằng ông nội anh ốm nặng và muốn thấy cháu đích tôn lập gia đình trước khi qua đời, nên đã sắp xếp cho anh cưới một cô gái trong làng. Ngày anh từ thành phố về thăm ông cũng là ngày đám cưới diễn ra.
Dù ông nội đã dặn dò, anh vẫn phải kết hôn với người mình không yêu, dẫn đến một đám cưới gượng gạo. Là một sinh viên phải gánh trách nhiệm làm chồng và cha, cuộc sống hôn nhân của anh luôn bất hạnh, dù đã có một đứa con. Anh ít về nhà, khiến bố mẹ đau lòng vì con trai không hạnh phúc, con dâu chịu khổ và cháu không có sự chăm sóc. Khi biết anh yêu tôi, ông bà vui mừng nhưng cũng lo lắng tôi sẽ không chấp nhận. Họ đã thuyết phục con dâu ly hôn, và chị đang làm thủ tục. Họ dự định sẽ nói sự thật với tôi sau khi hoàn tất ly hôn và đám hỏi.
Vợ anh đã gọi điện cho tôi, khiến tôi bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên trong 28 năm, tôi trải qua cú sốc lớn như vậy. Tôi bỏ lễ ăn hỏi và chạy đến nhà bạn thân. Kể mọi chuyện, tôi nhờ cô ấy báo cho bố mẹ tôi rằng tôi ổn, nhưng thực ra tôi rất rối bời và không biết phải làm gì tiếp theo.


Source: https://afamily.vn/nhan-dien-thoai-tu-nguoi-la-vao-dung-ngay-an-hoi-co-gai-voi-vang-chay-tron-khi-biet-su-that-ve-chong-sap-cuoi-2018092313544284.chn